+Aa-
    Zalo

    Cảm động bức hình em bé cởi truồng mò cua bắt ốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Không được vui chơi, nô đùa như bạn cùng lứa, em bé nghèo phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến không ít người xót xa.

    (ĐSPL) - Không được vui chơi, nô đùa như bạn cùng lứa, em bé nghèo phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến không ít người xót xa. Nhiều người đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh em bé trần truồng “kiếm sống”.

    Bức hình em bé được cho là ở Điện Biên. Giữa khung cảnh làng quê Việt Nam hiện lên hình ảnh em bé trần truồng vùi mình trong bùn nhớp nháp để nhặt cá, cua, ốc kiếm sống qua ngày. Dù vất vả nhưng trong mắt em vẫn ánh lên một niềm tin, hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Cảm động bức hình em bé cởi truồng mò cua bắt ốc

    Em bé nghèo với cảnh mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày.

    Nhiều người không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn đang cố siết chặt sợi dây thừng được nối với chiếc giỏ. Dường như động tác đó hơi quá sức với một đứa bé như em.

    Nick name Trần Hòa chia sẻ: “Tuổi em nhỏ thế mà đã lam lũ, trong khi bạn bè cùng lứa với em lại đang nô đùa nơi trường lớp. Thương cho số phận em quá, biết làm gì để bù đắp cho tuổi thơ của em đây”.

    Còn bạn Huyền Thương tâm sự: “Bức ảnh thật ý nghĩa. Cảm ơn người đăng tải đã cho tôi hiểu thêm về những cảnh đời xót xa. Mong rằng, mọi người sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này”.

    Cảm động bức hình em bé cởi truồng mò cua bắt ốc
    Dân mạng xót thương cho tuổi thơ em bé nghèo.

    Cũng không ít dân mạng lên tiếng cho rằng, người chụp bức ảnh này có phải là người có cái nhìn sâu sắc và một tấm lòng nhân hậu hay không? Khi họ chụp xong bức hình liệu có hỏi han giúp đỡ em hay chỉ là muốn lấy một tấm hình ý nghĩa đăng lên mạng?

    Sự tương trợ giúp đỡ những thân phận nghèo không phải là chuyện của riêng một hai người mà đó là sự chung sức của cả cộng đồng. Vì thế, nhiều cư dân mạng ra lời kêu gọi mọi người hãy đồng sức đồng lòng để giúp đỡ những thân phận thiệt thòi như em nhỏ trên.

    Bạn Hải Đăng lên tiếng: "Thay vì sống lãng phí chúng ta hãy chung sức giúp đỡ những phận nghèo trong cuộc sống. Họ rất cần những sự quan tâm sẻ chia của chúng ta".

    “Chúng ta có thể cho em một, hai bữa cơm nhưng để cho em một tương lai tươi đẹp hơn chúng ta cần phải có sự chung sức của cả cộng đồng. Mong rằng, em bé sẽ được đi học thay vì trần truồng mưu sinh như thời điểm hiện tại”, nick name Quang Huy lên tiếng.

    Sự tương trợ giúp đỡ những thân phận nghèo không phải là chuyện của riêng một hai người mà đó là sự chung sức của cả cộng đồng. Vì thế, nhiều cư dân mạng ra lời kêu gọi mọi người hãy đồng sức đồng lòng để giúp đỡ những thân phận thiệt thòi như em nhỏ trên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-dong-buc-hinh-em-be-coi-truong-mo-cua-bat-oc-a28079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan