+Aa-
    Zalo

    Cầu thủ Đức cúi mặt về nước sau thất bại ê chề tại World Cup 2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - ĐT Đức lặng lẽ ra sân bay Vnukovo về nước sau thành tích đáng thất vọng tại vòng bảng World Cup 2018.

    ĐT Đức lặng lẽ ra sân bay Vnukovo về nước sau thành tích đáng thất vọng tại vòng bảng World Cup 2018.

    Có lẽ cho đến tận lúc này, kết quả thảm hại của ĐT Đức và việc họ bị loại khỏi World Cup 2018 vẫn còn rất khó tin với những người đã dành tình yêu cho "cỗ xe tăng" bao năm nay.

    Các cầu thủ Đức lầm lũi ra sân bay trở về sau khi bị loại tại World Cup 2018. Ảnh: Reuters

    ĐT Đức đến nước Nga với tư thế hiên ngang của nhà đương kim vô địch đồng thời là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để giành chiếc cúp vàng danh giá.

    Ông Loew đối mặt với việc mất chiếc ghế HLV trưởng trong làn sóng phản đối của CĐV Đức. Ảnh: Reuters

    Đáng tiếc, sau 3 trận tại vòng bảng trước những đối thủ không thể được đánh giá là ngang tầm, Đức chỉ chật vật giành được 3 điểm đồng thời thể hiện một bộ mặt yếu kém. Đặc biệt, tinh thần thép vẫn luôn được ca ngợi của ĐT Đức dường như không hề xuất hiện trong những phút giây mà thầy trò HLV Joachim Loew thi đấu, đây có lẽ là điều khiến người hâm mộ của họ thất vọng nhất.

    Toni Kroos - người hùng của ĐT Đức trong trận gặp Thụy Điển đã không thể có thêm một giây phút tỏa sáng giúp đội nhà vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters

    Đây là lần thứ 2 sau 80 năm, Đức không thể góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

    Tại World Cup 2018 "Die Mannschaft" mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, và tất cả đều đến từ tuyến tiền vệ (Toni Kroos và Marcro Reus). Ảnh: EPA

    Thủ quân Manuel Neuer - người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của Đức với Hàn Quốc khẳng định: “Có đi tiếp, Đức vẫn sẽ bị loại vì cách chơi này”. Ảnh: EPA

    Trên trang Twitter chính thức của mình, ĐT Đức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời chúc mừng các đối thủ của mình tại World Cup 2018 cũng như cảm ơn nước chủ nhà Nga.

    Thông điệp của ĐT Đức: "Gửi những cổ động viên yêu mến. Chúng tôi cũng cảm thấy thất vọng giống như các bạn. World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần và chúng ta đã kỳ vọng nhiều hơn rất nhiều từ đội tuyển của mình. Chúng tôi xin lỗi vì đã không thi đấu như những nhà vô địch thế giới, và sự thật đau đớn là, chúng tôi xứng đáng bị loại…

    Sự ủng hộ của các bạn trên khắp thế giới thật vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đã cùng ăn mừng vào năm 2014, nhưng đôi khi trong bóng đá, bạn phải chấp nhận thất bại và thừa nhận rằng đối thủ của mình đã làm tốt hơn.

    Chúc mừng Thụy Điển và Mexico, và tất nhiên là cả Hàn Quốc nữa về chiến thắng của họ.

    Cảm ơn nước Nga vì lòng hiếu khách của các bạn".

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thu-duc-cui-mat-ve-nuoc-sau-that-bai-e-che-tai-world-cup-2018-a234651.html
    Sự kiện: World Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan