+Aa-
    Zalo

    Choáng với kiểu tự sướng trong đám tang, khoe người thân chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hết trào lưu khoe thân, khoe của, giờ giới trẻ Việt còn không ngần ngại “khoe đau thương” khi thản nhiên chụp ảnh tự sướng trong đám tang của người thân.

    Hết trào lưu khoe thân, khoe của, giờ giới trẻ Việt còn không ngần ngại “khoe đau thương” khi thản nhiên chụp ảnh tự sướng trong đám tang của người thân.

    Hai chị em vừa cười vừa chụp ảnh tự sướng trong đám tang của người thân.

    Những hình ảnh tự sướng bên quan tài của ông nội, trong đám tang của bà ngoại hay vừa khóc vừa chek-in để đưa lên mạng xã hội Facebook là những hình ảnh phản cảm của nhiều bạn trẻ thời gian qua bị dư luận chỉ trích.

    Mới đây nhất có thể kể đến trường hợp của 2 thiếu nữ quấn khăn tang quanh đầu, chu môi, chụp ảnh tự sướng ngay trong đám tang của bà mình. Ngay sau khi được đăng tải trên Facebook cá nhân, bức ảnh nhận được rất nhiều lời chỉ trích và lên án về hành động phản cảm của 2 cô gái này. Dù ngay sau đó, chủ nhân của bức ảnh đã gỡ hình xuống nhưng nó vẫn bị phát tán rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

    Một hình ảnh tự sướng trong đám tang của đôi bạn trẻ.

    Hay như chuyện của cô gái có nickname D.A cũng không kém phần “đau xót”. Để tỏ lòng xót thương, ân hận vì không kịp về thăm nội lần cuối, cô gái trẻ này đã tranh thủ tạo dáng chụp ảnh khóc lóc, đau thương để đăng tải Facebook. Có nhiều người tự hỏi rằng liệu cô gái này có xót thương thực sự với người đã khuất đến vậy.

    Vừa khóc thương người thân vừa... chek-in để đưa lên Facebook.

    Nhưng phản cảm nhất phải kể đến trường hợp của một nữ sinh chụp hình tự sướng ngay bên quan tài. Thậm chí cô gái này còn cười đùa làm dáng như không có chuyện gì xảy ra. Theo một số thông tin từ người cung cấp, người mất chính là ông của cô gái. Bức ảnh này sau khi được đăng tải trên một diễn đàn với hơn 800.000 thành viên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cư dân mạng. Nhiều người không khỏi giật mình khi chứng kiến những biểu cảm chu môi, trợn mắt, thản nhiên cười đùa của cô gái đó trong ngày buồn của gia đình.

    "Bây giờ, để nổi tiếng người ta cái gì cũng có thể làm nhỉ? Hết chụp ảnh khóc lóc giả tạo khi người thân mất đăng lên Facebook thì lại đến hành động này. Đây không chỉ là sự ham muốn hư danh ảo tưởng nữa, mà là một vết nhơ của lớp trẻ" - một người thành viên trong diễn đàn bất bình lên tiếng.

    Chụp ảnh tự sương bên quan tài của người ông vừa qua đời để đưa lên Facebook.

    Ngày nay với sự tiện lợi của mạng xã hội cũng là lúc nhiều bạn trẻ sa vào lối sống ảo, thể hiện cảm xúc không thật. Lý giải về nguyên nhân một bộ phận giới trẻ bị nghiện chụp ảnh tự sướng quá mức như hiện nay, các nhà Tâm lý học xã hội Việt Nam cho rằng: “có thể là do đời sống giải trí của bạn trẻ ngày nay giản đơn và có phần nghèo nàn; nhiều bạn trẻ dễ bị xu hướng tự giải trí; một số bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi tác động công nghệ…”

    Hiệp Gà tự sướng trong đám tang của bà ngoại.

    Trước đó, trong giới nghệ sĩ, tháng 4/2013, Hiệp Gà cũng từng bị dư luận chỉ trích vì chụp ảnh tự sướng trong đám tang của bà ngoại. Rất nhiều bạn bè và người hâm mộ vào an ủi, động viên, chia sẻ nỗi buồn cùng Hiệp Gà cùng gia quyến nhưng cũng rất nhiều người lên án hành vi phản cảm này.

    Theo Gia đình Xã hội

    Xem thêm Video: Đám tang cụ già bị đẩy ra đường cận tết - Xảy ra xô xát

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/choang-voi-kieu-tu-suong-trong-dam-tang-khoe-nguoi-than-chet-a93716.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan