+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/11/2018: Hành trình tìm lại hình hài của hai cô gái xinh đẹp bị chồng thiêu sống

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/11/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 15/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 15/11/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 15/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hành trình tìm lại hình hài của hai cô gái bị chồng thiêu sống

    Hoàng Thị Trang (27 tuổi, quê Yên Bái) và Nguyễn Thùy Dung (24 tuổi, quê Hà Nội), hai số phận nhưng giống một hình hài. Những cô gái xinh đẹp ấy đã từng bị thiêu trong mồi lửa của chồng, nhưng nghị lực sống của họ thì không.

    Tròn 18 tuổi, Dung lấy chồng. Hạnh phúc gia đình những tưởng đã tròn đầy khi 2 cô con gái kháu khỉnh lần lượt chào đời. Có ai ngờ, được vợ đẹp, con ngoan, nhưng người chồng ấy lại bắt đầu sinh tật, chìm trong ma túy, rượu chè. Những trận đòn bắt đầu trút lên người chị.

    Cuối năm 2015, chị cắn răng gửi đơn tố cáo hành vi bạo lực của chồng cho chính quyền, rồi khăn gói về nhà mẹ.

    “Mùng 2 Tết, hắn nhắn tin bảo tủi thân, kêu mình dắt con về chơi Tết, rồi hắn sẽ ký đơn ly hôn. Khi mình về, hắn vẫn dây dưa với cuộc nói chuyện gần 5 tiếng đồng hồ, nhiều lần to tiếng và giật điện thoại mình để xem có phải mình ly hôn vì ngoại tình hay không. Hắn nhất định không ký, mình dành dắt con về. Nào ngờ…”, chị Dung kể. Bằng tất cả đau đớn phải đi qua, chị gọi người từng đầu ấp tay gối là “hắn”...

    Khi Dung đang dắt xe ra về, gã đàn ông tiến đến, bất ngờ lấy chai xăng giấu trong người hắt liên tục vào chị, rồi bật lửa. Trong khoảnh khắc, chị hóa thành một ngọn đuốc sống.

    Suốt 17 ngày đêm, Dung nửa tỉnh nửa mơ trong hoảng loạn, với gương mặt và đôi tay biến dạng. Thậm chí có lần nguy kịch, bác sĩ đã trả chị về với gia đình vì tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng sức sống của cô gái còn mãnh liệt hơn ngọn lửa hôm đó, sau 2 tháng, Dung hồi phục và được xuất viện.

    Những tháng ngày ấy, với chị, như một địa ngục trần gian. Chẳng ai dám cho chị nhìn vào gương vì sợ chị không thể chấp nhận sự thật.

    “Một lần mẹ đi mua đồ ăn, mình mới lén tìm cách mượn gương. Trong đó là một cái gì ghê tởm, không còn là mình nữa! Mình nhắm mắt lại, cố nghĩ về mẹ đã 60, về 2 đứa con tuổi ăn tuổi học. Mình tự hỏi, nếu bây giờ chọn cách chết đi, họ sẽ ra sao? Rồi mình tự trấn an bản thân, phải đứng dậy, cuộc đời phía trước vẫn còn dài”, câu chuyện cũ làm Dung nghẹn giọng.

    Ngày đầu tiên 2 cô con gái ghé thăm Dung, chúng đã sợ và khóc thét lên khi thấy mẹ... Ảnh: Thanh Niên.

    Người chồng lãnh án 18 năm tù giam, nhưng những gì mà Dung gánh chịu, còn đau và dài hơn thế! Gương mặt co rút nhiều chỗ, 2 bàn tay co quắp, không thể cầm nắm vật nặng, khiến chị không thể tiếp tục công việc.

    Cho đến bây giờ, Dung đã phải trải qua tổng cộng 15 cuộc phẫu thuật phục hồi nhân dạng với sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

    Chưa đầy một năm sau, người ta lại bàng hoàng nghe vụ một cô gái nữa bị chồng thiêu sống. Hệt như Dung, Trang cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình. 7 năm chung sống cùng chồng, là ngần ấy thời gian Trang lãnh những trận đòn của gã đàn ông trong men rượu.

    Trang rùng mình, kể trong nước mắt: “Mình đòi ly hôn để được giải thoát, hắn không chịu, gia đình 2 bên cũng gặp nhau, khuyên răn nên nghĩ cho tương lai 2 đứa trẻ. Một lần, sau buổi họp gia đình, hắn kéo mình vào phòng và khóa trái cửa lại. Lần này không chỉ là những trận đòn, hắn còn tưới xăng xuống nền nhà và cả người mình. Mình hoảng hốt nhưng không làm sao được, vì hắn cầm dao đe dọa. Ngọn lửa bùng lên, mình chỉ kịp la hét, cố chạy ra cửa. Thấy được mọi người thì lịm đi”.

    Trang tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu kéo dài 13 ngày. Chị mở mắt, trông thấy mẹ cạnh bên và hàng tá dây nhợ, băng kín trên người, cùng những cơn đau dữ dội.

    Trong lần phẫu thuật gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Trang vừa được sửa lại một lỗ tai bị bẹp, ép sát vào đầu. Ảnh: Thanh Niên.

    Những vết bỏng hoại tử khiến Trang như người bị liệt, khó thở, không thể cử động. Chị phải tập ăn uống, nhiều khi chỉ một giọt nước vào miệng cũng khiến chị sặc sụa. Cơn đau kinh hoàng khiến chị nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống, nhưng ngặt nỗi, đến ngồi chị còn ngồi chẳng được.

    Trong cực cùng tuyệt vọng, chị cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng các con gọi mình. Bên cạnh chị, những người thân vẫn động viên mỗi ngày. Chị quyết định chấp nhận sự thật, cố gắng tự vực dậy đời mình.

    Dung, sau khi ổn định sức khỏe, đã lên mạng xã hội và bắt gặp nhiều người bán hàng online. Từ đó, chị học hỏi và bắt đầu công việc bán hàng gia dụng trên mạng. Được mọi người ủng hộ, chị dần lấy lại động lực và bỏ qua biến cố cũ. Chị cũng đã đón con từ nhà nội về để chăm sóc bên cạnh mẹ già.

    Còn Trang, vì gương mặt nhăn nhúm đầy sẹo bỏng, vẫn chưa dám gặp các con kể từ ngày gặp nạn. Chị vẫn mong sau vài cuộc cuộc phẫu thuật nữa, bớt xấu xí đi, chị có thể đón các con về bên cạnh mình. Trang cũng tìm đến công việc bán hàng trên mạng, là các loại hoa quả ngâm rượu ở quê nhà. Chi phí chữa trị và những lần phẫu thuật sẹo co rút đã lên đến hàng trăm triệu đồng, khiến mẹ Trang còn phải bán cả căn nhà và 2 mẹ con ra ở trọ.

    Cả 2 đều chia sẻ, sau biến cố, dù phải đối diện với những mất mát quá lớn, nhưng đổi lại họ nhận được sự giúp đỡ, san sẻ của nhiều người, không chỉ bạn bè, người thân mà còn cả những người chưa một lần gặp mặt.

    Con đường tìm lại hình hài, tìm lại cuộc sống vẫn còn dài phía trước. Nhưng quan trọng, họ đã thôi oán hận quá khứ, đã mạnh dạn nhìn vào gương và chọn cách bước tiếp đến ngày mai.

    Người phụ nữ bị gùi lao động đập vào người vỡ thận

    Chị C.T.S. (23 tuổi, trú tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da môi nhợt nhạt, buồn nôn, chướng bụng, đau dữ dội vùng thắt lưng. Kết quả phim chụp cho thấy, thận phải của người phụ nữ này bị chấn thương chảy máu chưa cầm, tình trạng đặc biệt nguy hiểm.

    Qua khai thác lịch sử thông tin, trước khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân bị một chiếc gùi nặng đập mạnh vào người. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, nghĩ rằng mình đau vết mổ cũ (2 tháng trước bệnh nhân từng phẫu thuật ung thư ruột non), chị S. cắn răng chịu đựng những cơn đau âm ỉ lan rộng nhiều ngày.

    Để cứu bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hội chẩn liên khoa, chỉ định can thiệp nút mạch thận ngay trong đêm.

    Rất may mắn, ca phẫu thuật thành công, trong thời gian ngắn, máu cùng tổn thương của bệnh nhân được cầm triệt để, mạch và huyết áp tương đối ổn định. Tới ngày 13/11, bệnh nhân có thể tự ăn uống và đi lại nhẹ nhàng.

    Chị S. suýt phải trả giá bằng cả tính mạng vì chủ quan đối với chấn thương của mình.

    Thông tin về ca bệnh, BSCK I Ngô Quang Chức - Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đối với những chấn thương nghiêm trọng giống như trường hợp của bệnh nhân S., việc chẩn đoán đúng ban đầu có vai trò quyết định để cứu sống bệnh nhân.

    Trường hợp này, do bệnh nhân quá chủ quan với chấn thương gặp phải trong quá trình lao động mà không đi khám sớm, tới khi được đưa tới viện thì tình trạng quá nặng, rất may là phẫu thuật thành công, bệnh nhân được cứu sống.

    Bác sĩ Chức khuyến cáo, nếu bạn không may xảy ra sự cố chấn thương và cơ thể có các biểu hiện hoa mắt, buồn nôn, đau tức quanh vùng bụng, thắt lưng, mạch yếu, chướng bụng hay nhịp tim không ổn định… cần nhanh chóng đến ngay các bệnh viện nơi gần nhất để được thăm khám và điều trị sớm, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

    Cắt khối u xơ tử cung nặng bằng bé 9 tháng tuổi

    Bệnh nhân là bà N.N.B. (53 tuổi). Bà vào viện trong tình trạng rối loạn kinh nguyệt, huyết áp tăng, đi tiểu khó, bụng to, vùng hạ vị đau dữ dội.

    Bà B. cho biết, bà phát hiện bị u xơ tử cung từ 5 năm trước, nhưng do chủ quan, bà không đi điều trị dứt điểm. Gần đây, khối u ngày càng phát triển, bụng to lên và người mệt mỏi hơn. Đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bà mới phát hiện khối u trong cơ thể phát triển rất lớn có thể gây nguy hiểm tính mạng.

    Khối u xơ tử cung khổng lồ được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bà B.

    Ca mổ cho nữ bệnh nhân được diễn ra ngày sau đó. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật và thăm dò ổ bụng, các bác sĩ thấy khối u trong tử cung bệnh nhân B. có kích thước tương đương với thai nhi 9 tháng tuổi (nặng 4,125 kg), 2 phần phụ teo nhỏ.

    Để đảm bảo an toàn, bác sĩ quyết định cắt hoàn toàn tử cung và 2 phần phụ cho bệnh nhân bằng dao siêu âm. Hiện tình trạng bệnh nhân tốt, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

    Thông tin thêm về ca phẫu thuật, bác sĩ Trương Minh Phương - Phó Trưởng khoa A4 cho hay, bệnh nhân có khối u xơ tử cung quá lớn, gây chèn ép các cơ quan niệu quản, trực tràng và bàng quang, gây nhiều khó khăn cho quá trình phẫu thuật.

    “Bệnh nhân tuổi khá cao, nếu không can thiệp, kịp thời cắt bỏ khối u dễ dẫn đến biến chứng xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài… về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u, rất nguy hiểm", bác sĩ Phương nói.

    Nữ triệu phú treo thưởng tiền tỷ tìm bạn trai chung thủy

    Jane Park (23 tuổi, ở Anh) sẵn sàng bỏ ra 60.000 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) mỗi năm để hẹn hò với một người đàn ông chung thủy. Cô nàng thậm chí còn lập hẳn một trang web để những người đàn ông có hứng thú với thông tin trên tham gia ứng tuyển.

    Ngoài ra, cô cũng quay lại những cuộc phỏng vấn để làm thành một bộ phim tài liệu và dự kiến phát sóng vào năm tới.

    Năm 2013, Park đã trúng xổ số EuroMillions trị giá 1 triệu bảng Anh  (hơn 30 tỷ đồng) khi mới 17 tuổi. Nữ triệu phú trẻ từng chia sẻ về những khó khăn khi trở thành một triệu phú ở độ tuổi như vậy.

    Nữ triệu phú trẻ Jane Park. 

    Cô nói rằng việc trúng xổ số đã hủy hoại cuộc đời cô và cuộc sống của cô trở nên trống rỗng. Mối quan hệ trước đó của cô với Sam Callahan, một thí sinh của chương trình X Factor và cầu thủ Jordan Piggott đều không có kết cục tốt đẹp. Vì từng đau khổ trong tình yêu nên sự chung thủy đã trở thành tiêu chí chọn bạn trai hàng đầu đối với Jane Park.

    "Cô ấy chưa bao giờ chắc chắn liệu cô ấy đang yêu vì chính con người cô ấy hay là vì tiền của mình", một nguồn tin nói với Mirror. "Vì vậy, cô ấy sẵn sàng trả một cái giá xứng đáng để tìm ai đó chung thủy".

    Theo Rob Cooper, quản lý truyền thông của Park, chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi trang web tìm bạn trai được ra mắt, đã có 10.000 đơn xin ứng tuyển hẹn hò với nữ triệu phú.

    Thu Hằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-15112018-hanh-trinh-tim-lai-hinh-hai-cua-hai-co-gai-xinh-dep-bi-chong-thieu-song-a251260.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan