+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Lời khai của nhóm hỗn chiến làm một người chết ở huyện Hóc Môn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 12 người để điều tra về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

    Liên quan vụ hỗn chiến khiến một người tử vong ở Hóc Môn, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thành Nhân (19 tuổi), Lưu Tiến Đạt (18 tuổi), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (18 tuổi) cùng 9 đối tượng khác về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng", theo Tri thức trực tuyến.

    loi khai cua nhom hon chien 1
    Các đối tượng Đạt, Hào, Nhân (từ trái qua). Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Nhân khai có bạn gái tên là N.T.D. (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Ngày 16/3, D. dùng tài khoản mạng nhắn tin với N.K. (23 tuổi) và P.K.D. (24 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

    Trong lúc nói chuyện, K. yêu cầu D. gửi hình cho xem nhưng cô gái không đồng ý. Lúc này, Nhân ngồi bên cạnh thấy tin nhắn của K. nên lấy điện thoại bạn gái nhắn lại với nội dung: “Xem là xem sao vậy bạn”.

    Sau khi nhận tin nhắn, K. gọi cho D. đòi gặp Nhân để nói chuyện nhưng cô gái không đồng ý. Tối 17/3, Nhân đi ăn cùng bạn gái thì P.K.D. gọi điện yêu cầu gửi vị trí để anh ta đến nói chuyện. Nghe vậy, Nhân kể chuyện này cho Đạt, Hào và rủ thêm một số người khác hẹn gặp nhóm của D.

    Khoảng 0h ngày 18/3, nhóm Nhân đi xe máy đến đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thì gặp P.K.D. cùng 7 người khác.

    Nhóm của Nhân cầm dao tự xế xông vào đuổi chém đối phương. Nhóm P.K.D. chống trả nhưng do yếu thế đã bỏ chạy. Hào dùng cây phóng lợn đuổi theo đâm trúng chân của P.K.D.

    Bỏ chạy được vài mét, D. ngã xuống đường rồi bị Đạt cùng 2 người khác dùng dao phóng lợn tấn công khiến người này tử vong. Sau vụ hỗn chiến còn, Nhân cũng bị thương ở chân.

    Sáng 18/3, các thành viên trong nhóm K.D. biết tin K.D chết nên đã đón xe khách lên tỉnh Tây Ninh ẩn náu ở nhà người bà con. Về phần nhóm Nhân cũng bỏ trốn ở nhiều nơi.

    Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định được một số đối tượng nên truy bắt.

    Đến ngày 24/3, qua truy xét, công an đã lần lượt bắt giữ Nhân, Đạt, Hào cùng các đối tượng khác. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi như trên, theo Sài Gòn giải phóng.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-loi-khai-cua-nhom-hon-chien-lam-mot-nguoi-chet-o-huyen-hoc-mon-a532514.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan