+Aa-
    Zalo

    Tử hình cựu trinh sát đánh tráo hơn 5 kg ma túy tang vật bằng... đường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng trực đêm tại cơ quan, Việt đã cạy tủ lấy đi toàn bộ số ma tuý đá tang vật và thay vào đó 6kg đường.

    Lợi dụng trực đêm tại cơ quan, Việt đã cạy tủ lấy đi toàn bộ số ma tuý đá tang vật và thay vào đó 6kg đường.

    Theo VnExpress, ngày 15/7, TAND Hải Phòng mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu công an về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tuyên án tử hình với bị cáo Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ trinh sát Đội 3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng); 20 năm tù với Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

    Liên quan vụ án, Bùi Thị Quyên và Trần Thị Ngọc Anh bị phạt lần lượt 15 tháng tù và 12 tháng tù treo do không tố giác tội phạm. Hai nữ bị cáo là bạn gái của Việt, Công.

    Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Dân trí

    Báo Pháp luật TP HCM thông tin thêm, theo HĐXX bị cáo Việt khai báo thành khẩn, trước đó có nhiều thành tích trong công tác, được hưởng nhiều thành tích giảm nhẹ. Tuy nhiên, do Việt có vai trò cao nhất cần phải áp dụng hình phạt cao nhất. Bị cáo Công mặc dù khai báo quanh co nhưng trước đó có nhiều thành tích trong công tác nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ, vai trò của bị cáo thấp hơn.

    Bị cáo Quyên và bị cáo Ngọc Anh biết rõ việc trao đổi, giao dịch mua bán ma tuý của Việt và Công nhưng không trình báo cơ quan chức năng nên đã phạm vào tội không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo Quyên có vai trò nghiêm trọng hơn cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Bị cáo Ngọc Anh có vai trò thấp nhất nên cho hưởng án treo.

    Dân trí trích dẫn hồ sơ vụ án thể hiện, tối 8/2/2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP. Hải Phòng phá vụ án về ma túy, bắt giữ Bùi Công Danh (SN 1963, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 5,85 kg ma tuý đá.

    Sau khi lấy mẫu đi giám định, lượng ma túy đá thu giữ được còn lại 5,75 kg và được bàn giao cho Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý cất giữ trong tủ sắt ở đơn vị.

    Phạm Quốc Việt khi đó vốn là cán bộ Đội 3 biết rõ về lượng ma túy tang vật trên nên nảy sinh ý định trộm cắp số ma túy này đem bán.

    Cuối tháng 3/2018, lợi dụng trực đêm tại cơ quan, Việt đã cạy tủ lấy đi toàn bộ số ma tuý đá tang vật trên và thay vào đó 6kg đường.

    Sau khi thực hiện xong phi vụ trộm cắp táo tợn trên, Việt chia“hàng” thành nhiều túi nhỏ mang về nhà trọ của Bùi Thị Quyên (là bạn gái) cất giấu.

    Đầu tháng 4/2018, Việt liên hệ với Phạm Đức Công (nguyên Công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) nhờ tìm người tiêu thụ số ma tuý đá này.

    Được Công nhận lời, Việt đưa mẫu ma túy đá đã trộm cắp cho Công chào “hàng”. Sau đó Công thông báo đã có khách mua ma túy với số lượng 500 gam. và yêu cầu Việt giao “hàng”.

    Rạng sáng 17/4/2018, tại khu vực bờ mương khu vực Quán Nam (gần cầu vượt Lạch Tray, TP. Hải Phòng) Việt đã giao cho Công 500 gam ma tuý đá.

    Nhận “hàng” từ Việt, Công mang về một nhà nghỉ gần đó chờ giao cho khách. Tuy nhiên ít phút sau đó, Công bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng bắt quả tang cùng số ma túy trên khi bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ này.

    Qua đấu tranh khai thác nhanh Công, lực lượng công an đã tiến hành khám xét phòng trọ của Quyên, thu giữ tại đây 13 gói ma tuý đá với tổng trọng lượng hơn 5 kg còn lại.

    Biết hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, Việt đã bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-cuu-trinh-sat-danh-trao-hon-5-kg-ma-tuy-tang-vat-bang-duong-a284747.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan