+Aa-
    Zalo

    Vụ mẹ kế nghi bị con riêng của chồng sát hại: Nhân chứng nói gì?

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ mẹ kế nghi bị con riêng của chồng sát hại, nhân chứng cho biết, người chồng đang đi làm thì nhận được điện thoại của con gái báo mẹ kế đã chết....

    Chiều ngày 14/4, Công an phường Phú Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân bị sát hại tại một phòng trọ trên địa bàn về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

    Danh tính nạn nhân được xác định tên N.T.V (SN 1964, quê ở tỉnh Đắk Lắk).

    Bước đầu nghi phạm trong vụ án này được xác định là con riêng của chồng nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

    Thông tin trên được báo Người lao động đăng tải.

    vu me ke bi con rieng cua chong sat hai nhan chung noi gi
    Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

    Theo đó, một số nhân chứng cho hay, sáng sớm cùng ngày, người chồng đang ở công ty thì nhận được điện thoại của con gái với giọng hốt hoảng thông báo mẹ kế đã chết nên lập tức gọi điện nhờ chủ trọ đến kiểm tra. Khi chủ nhà trọ đến thì phát hiện tại hiện trường nạn nhân bị thắt cổ, trên trán có nhiều vết chém.

    Cũng theo nguồn tin, nghi phạm có dấu hiệu không bình thường, nghi thần kinh có vấn đề.

    Liên quan đến vụ việc, theo tờ Công an TP.HCM, bà V. và một người đàn ông có quan hệ tình cảm rồi thuê trọ sống chung. Hôm qua người con gái của ông này từ quê Vĩnh Long lên thăm cha rồi ở lại trong phòng trọ. Tối qua người đàn ông đi làm bảo vệ, phòng trọ chỉ còn lại bà V. và con chồng.

    Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-me-ke-nghi-bi-con-rieng-cua-chong-sat-hai-nhan-chung-noi-gi-a572290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan