+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên: Bí ẩn căn nhà hoang gần nơi phát hiện chiếc quần nạn nhân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gần nơi phát hiện 2 tang vật là chiếc quần và lồng gà nghi của nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên có một ngôi nhà hoang.

    Gần nơi phát hiện 2 tang vật là chiếc quần và lồng gà nghi của nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên có một ngôi nhà hoang. Người dân địa phương cho rằng, căn nhà hoang này có nhiều điểm nghi vấn....

    Căn nhà hoang bí ẩn

    Theo đó, khu vực phát hiện 2 tang vật là chiếc quần và lồng gà nghi của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ở tổ 11, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điều đặc biệt, tại gần khu vực phát hiện ra tang vật có một căn nhà hoang. Người dân địa phương cho rằng, căn nhà hoang này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng.

    Chân dung nghi phạm Hùng. Ảnh: Vietnamnet

    Chia sẻ với Pv báo Trí thức trẻ, bà Lê Hoàng Lan- Bí thư tổ dân phố 11, phường Thanh Trường sinh sống cạnh ngôi nhà hoang này cho biết, chủ nhân ngôi nhà là Vũ Văn Kích (Quê Thái Bình)- một đối tượng nghiện ngập, vợ chồng bỏ nhau, đối tượng này sống một mình và đã bị bắt hơn 2 năm trước.

    Người dân trên địa bàn cho biết, từ khi căn nhà trên bỏ hoang, có rất nhiều đối tượng nghiện ngập đến tụ tập. Đặc biệt, từng có một đối tượng sốc thuốc chết tại khu vực này. Con đường đi vào ngôi nhà hoang là một bờ kênh nhỏ đủ cho một xe máy đi qua, con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng, gần đó là một ngôi nhà cũng bỏ hoang và một gia đình mới chuyển đến.

    Chị Nguyễn Thị L. (42 tuổi)- chủ cửa hàng đối diện con đường vào nhà hoang, có camera an ninh quay thẳng vào con đường cho biết: "Sau khi vụ án xảy ra mấy hôm thì có hai thanh niên rất hôi hám chạy vào nhà dọa nạt đòi xem camera an ninh nhà tôi, thấy nghi ngờ nên tôi đã báo công an. Không ngờ hiện trường vụ việc lại nằm ngay cạnh nhà mình, có lẽ những kẻ gây ra vụ án sợ camera ghi hình được chúng nên muốn xóa đi. Từ lúc xảy ra sự việc đó dân ở đây cảnh giác hơn nên đã tìm được cái lồng gà và cái quần để trình báo công an".

    Căn nhà hoang gần nơi phát hiện ra chiếc lồng gà của nạn nhân. Ảnh: Trí thức trẻ

    Lý lịch bất hảo của nghi phạm sát hại nữ sinh ở Điện Biên

    Theo báo Dân Việt, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) – nghi phạm sát hại nữ sinh Duyên là đối tượng có lý lịch bất hảo. Nam nghi phạm 35 tuổi đã có 4 lần vi phạm pháp luật, trong đó có 3 tiền án. Gần nhất, Hùng lĩnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và ra tù vào tháng 10 năm trước.

    Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ cho biết, Hùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường nhưng đối tượng không sinh sống ở đây.

    Theo ông Tùng, Hùng sử dụng thông tin nơi cư trú của mẹ đẻ ở tổ 25, phường Mường Thanh để đăng ký chứng minh thư nhân dân. Trước đây, Hùng cũng thường xuyên về thăm mẹ, tuy nhiên khi mẹ Hùng mất, địa phương không còn nhận được thêm thông tin gì của Hùng.

    "Quá trình rà soát thông tin đối tượng, chúng tôi được biết Hùng sinh sống, học tập cùng bố ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên từ nhỏ tới khi trưởng thành", ông Tùng cho hay.

    Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CAND

    Được biết, ngoài tạm giữ Hùng, cơ quan công an cũng tạm giữ cậu và mợ của Hùng là ông Vương Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Hoa (Trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để phục vụ công tác điều tra. Được biết, từ ngày 2/2 đến khi bị bắt, Hùng tá túc ở nhà ông Nghĩa, bà Hoa.

    Cơ quan điều tra nhận định cậu và mợ của Hùng không liên quan đến việc sát hại, cướp tài sản của nạn nhân nhưng có dấu hiệu chứa chấp, không tố giác tội phạm.

    Vào chiều ngày 4/2 (chiều 30 Tết), Duyên cùng mẹ đi bán gà ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) thì có một người đàn ông tới hỏi mua gà với số lượng lớn. Người đàn ông này đã xin số điện thoại của Duyên và đến 18h cùng ngày thì liên lạc lại mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực TP Điện Biên Phủ. Khoảng 18h30, nữ sinh trực tiếp chuyển gà tới địa điểm được yêu cầu. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi giao hàng, gia đình không liên lạc điện thoại được cho nữ sinh, nghi ngờ có chuyện không hay nên đã trình báo công an.

    Đến 10h ngày 7/2 (mùng 3 Tết), thi thể Duyên được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà bỏ hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng nằm ngửa, bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-bi-sat-hai-o-dien-bien-bi-an-can-nha-hoang-gan-noi-phat-hien-chiec-quan-nan-nhan-a262636.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan