+Aa-
    Zalo

    Chiếc Iphone định vị nghi phạm sát hại chú rể sau đêm tân hôn?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Từ chiếc điện thoại mà N.T.P mang về nhà rất có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an.

    (ĐSPL) - Từ chiếc điện thoại mà N.T.P mang về nhà, sau đó được xác định là điện thoại của nạn nhân Nguyễn Tất L. rất có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an, hoặc chiếc điện thoại có cài đặt định vị, nên công an lần ra dấu vết của P.

    Sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy dấu vân tay của những người liên quan đến cái chết của chú rể sau đêm tân hôn, thi thể anh Nguyễn Tất L. (SN 1985, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã được khâm liệm theo phong tục địa phương.

    Hiện N.T.P (31 tuổi, ở thôn Đống An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) được xác định là nghi phạm chính trong vụ án giết anh Nguyễn Tất L. 

    N.T.L (em trai của N.T.P) cũng đã được công an đưa về trụ sở vào lúc 22 giờ ngày 31/1.

    Ông N.T.Q (cha của N.T.P và N.T.L) cho biết ngay sau đó, ông và vợ cũng đã được công an mời lên để lấy lời khai.

    Thanh niên dẫn lời ông Q. cho biết: “Vào khoảng 7 giờ sáng 31.1, P. gọi cho L. ra đầm cá ở cánh đồng Đống An đón về nhà. Khi về, P. mang theo một chiếc điện thoại iPhone, sau đó đi đám cưới. Đến trưa thì P. bỏ trốn, còn L. bị bắt”.

    Ông Q. suy đoán có thể có người đã nhận ra chiếc iPhone của nạn nhân và báo công an, hoặc chiếc điện thoại có cài đặt định vị, nên công an lần ra dấu vết của P.

    Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. 

    Trước đó, tại hiện trường vụ án vào sáng ngày 1/2 khi công an lần theo vết máu từ đường ống nước nhà nạn nhân L. (được cho là máu của hung thủ) thì đã tìm thấy một con dao đang cắm dưới đất ở một gò đất, bên cạnh có đôi găng tay.

    Theo như người nhà nạn nhân thì cả hai đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ đều có dính dáng tới nghiện ma túy và không được mời tham dự đám cưới của L. 

    Theo người nhà nạn nhân, đây là một vụ giết người cướp của mà hung thủ nhắm tới khoản tiền mừng cưới.

    Do vẫn đang trong quá trình điều tra và truy bắt các đối tượng nên cơ quan Công an TP. Hải Phòng chưa cung cấp những thông tin về danh tính 2 nghi phạm trên.

    Vào sáng 31/1, chị Mến (SN 1987, vợ nạn nhân Nguyễn Tất L, SN 1985, Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng) dậy quét dọn, nấu ăn cho chồng mới cưới thì nghe tiếng động ở phòng ngủ tầng 2. Tuy nhiên, của nhà bị chốt trong nên chị chạy sang thông báo với nhà bác ruột bên cạnh.

    Khi mọi người phá cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện thi thể anh L. nằm trên vũng máu, cổ bị cắt bằng một vật sắt nhọn.

    Ngay sau đó, người dân đã điện báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã Thủy Đường xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng PC 45, Công an TP Hải Phòng để điều tra làm rõ.

    Người dân địa phương kể lại, ngày 30/1, nạn nhân L. mới tổ chức cưới vợ nhưng đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiec-iphone-dinh-vi-nghi-pham-sat-hai-chu-re-sau-dem-tan-hon-a82349.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan