+Aa-
    Zalo

    Diễn viên Minh Tít: Tôi không muốn mọi người chỉ gọi mình là diễn viên hài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Minh Tít đang là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh cho biết, để giữ "lửa nghề", nghệ sĩ trẻ đã cố gắng rất nhiều. Anh kể, mình thần tượng NSND Công Lý...

    Tôi không hài hước như mọi người thấy trên phim

    PV: Nhiều nghệ sĩ trẻ mảng sân khấu kịch “kêu ca” việc lương thấp, không đảm bảo cuộc sống, có khi nào anh muốn bỏ cuộc, chuyển nghề không?

    Diễn viên Minh Tít: Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, sân khấu hiện tại không thể mang lại thu nhập tốt cho nghệ sĩ, phải yêu nghề lắm mới có thể tồn tại cùng sân khấu. Hiện tại, có rất nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau có thể mang lại thu nhập nhanh chóng dễ dàng hơn cho diễn viên, thậm chí là có những người không phải là diễn viên cũng kiếm được thu nhập rất cao qua những nền tảng đó, nên nghệ sĩ trẻ cũng phải thật sự say đắm mới lựa chọn sân khấu để làm nghề.

    Nhưng nếu ai cũng nghĩ rằng sân khấu không mang lại thu nhập, sân khấu không mang lại sự nổi tiếng, sân khấu không phát triển vậy thì sau 100 năm sân khấu Việt Nam sẽ bị xóa sổ hay sao? Ai sẽ là người tiếp tục và duy trì? Thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta một kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú, tại sao chúng ta không giữ gìn? Chính vì vậy mà tôi quyết bám giữ sân khấu, cố gắng phát triển thêm hình ảnh bên ngoài để bằng sức ảnh hưởng của mình kéo khán giả trẻ về với sân khấu, duy trì truyền thống nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

    Có thể một mình tôi thì không đủ để thay đổi, nhưng nếu tôi làm thì biết đâu sẽ có thêm 1, 2 nghệ sĩ trẻ khác cũng đồng quan điểm với tôi, rồi từ đó lan tỏa ra cho nhiều người khác thì sao, còn cơ hội thì mình cứ thử thôi.

    PV: Minh Tít từng tham giam seri phim Loa phường, nhiều phim ngắn gây cười. Anh muốn khán giả gọi mình là nghệ sĩ Minh Tít hay nghệ sĩ hài Minh Tít?

    Diễn viên Minh Tít: Tôi không muốn mọi người chỉ gọi mình với danh xưng nghệ sĩ hài. Tôi không hề, không hài hước như mọi người thấy trên phim. Tôi là một người làm nghề nghiêm túc một cách cực đoan, hài chỉ là một trong những thể loại tôi làm, ngoài ra tôi đóng rất nhiều những vai diễn nội tâm, tình cảm, cảm xúc. Nếu chỉ gọi là diễn viên hài thì nhiều cố gắng của tôi bị bỏ qua. Chẳng qua là hài dễ được đông đảo khán giả biết đến hơn thôi. Nói vậy không có nghĩa tôi phủ nhận những vai diễn hài, mọi người nhớ đến tôi qua những vai diễn hài nhiều hơn và tôi rất trân trọng những tình cảm đó.

    PV: Từng được mời tham gia Táo quân - Gặp nhau cuối năm, mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm đó, anh có còn hồi hộp?

    Diễn viên Minh Tít: Đó là một bước ngoặt của sự nghiệp của tôi, tôi luôn biết ơn Táo quân đã mang tôi đến gần khán giả nhiều hơn. Tuy nhiên không phải mỗi Táo quân mà tôi mới hồi hộp, tôi và các nghệ sĩ Nhà hát kịch Hà Nội đã từng đi biểu diễn phục vụ chính trị, có những đêm chỉ có 2 khán giả, một người là tàn tật còn người còn lại là người đẩy xe cho người bị bệnh đó. Tôi vẫn diễn bằng tất cả những gì mình có, vì dù là 1 chương trình có hàng triệu người xem hay chỉ có 1 - 2 người xem, cái tâm người nghệ sĩ vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của mình và đương nhiên trước khi ra sân khấu dù lớn hay nhỏ tôi vẫn hồi hộp như nhau.

    PV: Anh thần tượng nghệ sĩ nào? Anh học được gì về cách diễn của đàn anh - NSND Công Lý?

    Diễn viên Minh Tít: Tôi từng chia sẻ rất nhiều về NSND Công Lý, đó là thần tượng, là một tượng đài trong lòng tôi. Ngày xưa khi mới ra trường, tôi thần tượng anh Lý đến mức ai cũng bảo tôi là bản sao của Công Lý, tôi bắt chước từ cách nói, điệu bộ của anh. Càng về sau này, những điều tôi học được từ anh Lý không phải là những cái “bề ngoài” đó nữa, mà nó là giá trị của một người nghệ sĩ, giá trị của tình anh em... và rất nhiều thứ khác nữa. Cho đến bây giờ tôi đã có cho mình một hãng phim tư nhân riêng, nhưng tôi vẫn luôn hỏi ý kiến anh Công Lý cho mỗi dự án của mình. Có thể nói vui rằng, phi Công Lý bất thành Minh Tít. Không có NSND Công Lý thì đừng nhắc đến tên nghệ sĩ trẻ Minh Tít hôm nay.

    PV: Anh từng rất thân với Trung Ruồi và sau đó tách ra làm công ty riêng. Mối quan hệ của anh và Trung Ruồi giờ thế nào?

    Diễn viên Minh Tít: Tôi và Trung Ruồi vẫn chơi với nhau và cộng tác với nhau như bình thường. Chúng tôi vẫn diễn chung với nhau nhiều chương trình của VTV, nếu dự án phù hợp tôi vẫn quay về công ty cũ để giúp đỡ Trung Ruồi chứ không hề có sự rạn nứt gì như mọi người nghĩ. Chỉ là định hướng về nội dung của 2 công ty khác nhau nên sẽ ít gặp nhau hơn thôi. "Một giây, một phút khi bước ra sân khấu tôi đều tư duy là mình phải làm gì?"

    PV: Mới đây, Minh Tít vào vai chính trong vở kịch Tình mẹ. Vở kịch đã được chọn tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2021. Anh có thể kể rõ hơn về vai diễn này?

    Diễn viên Minh Tít: Như mọi người đã biết là trong hai năm do ảnh hưởng của Covid – 19, tất cả mọi hoạt động biểu diễn đều bị “đóng băng”. Trong đó với lĩnh vực sân khấu bị thiệt hại rất nhiều. Đấy là một sự thiệt thòi rất lớn đối với các nghệ sĩ. Trong vở kịch Tình mẹ tôi tham gia vai diễn người con, đây là vở diễn được dàn dựng dựa trên tác phẩm Mẹ điên của tác giả Vương Tích Hằng và do tác giả Nhật Linh viết kịch bản. Khi nhận được lời mời từ đạo diễn, NSND Tuấn Hải cũng như Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội tôi nhận lời luôn, bởi đây là một trải nghiệm tốt của một nghệ sĩ trẻ.

    Cộng thêm nữa khi được tin tưởng giao một vai chính trong vở kịch này thì đây là một cơ hội để mình thể hiện năng lực, khả năng của mình về nghề. Vai diễn khá thú vị vì tôi được thể hiện một nhân vật nhưng qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ khi là học sinh đến khi đã trưởng thành, có những biến đổi về tâm sinh lý.

    Ngoài ra, đây cũng là một nhân vật có “sức nặng” về tâm lý rất cao, đòi hỏi diễn viên phải đặt tâm huyết, thể lực và chuyên môn cao. Với vai diễn này tôi muốn thử sức mình sẽ làm được đến đâu. Nhất là vở kịch này sẽ tham gia Liên hoan Kịch nói Sân khấu toàn quốc năm 2021. Đây cũng là cơ hội để một diễn viên trẻ như tôi được thể hiện mình với khán giả, với các đồng nghiệp, đặc biệt là mọi người sẽ thấy tôi khác với những hình ảnh trước đây. Có thể ở trên phim tôi luôn xuất hiện với hình ảnh hài hước, vui vẻ, láu cá, nhanh nhẹn thì ở trên sân khấu là một hình ảnh đầy tâm trạng, cảm xúc đấy.

    PV: Anh có gặp những khó khăn gì trong vai diễn này không?

    Diễn viên Minh Tít: Khi đảm nhận vai chính trong vở diễn, với tôi bất kể một giây, một phút khi bước ra sân khấu đều phải tư duy là mình phải làm gì? Trong vở diễn có rất nhiều cảnh phải thể hiện tình cảm hai mẹ con với nhau và có hai cảnh rất là khó khi biến chuyển tình cảm. Nhân vật này khi còn bé cảm thấy xấu hổ, ghét người mẹ điên. Nhưng sau những câu chuyện xảy ra thì nhân vật có những biến chuyển tâm lý từ ghét sang yêu phải làm sao cho nó thật là “ngọt”, không bị gãy, không bị phô.

    Thêm một cảnh nữa là đoạn kết của vở khi người mẹ điên mất, nhân vật phải thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt nhất, dữ dội nhất. Đối với bất kỳ một ai thì đề tài về tình mẫu tử luôn luôn đúng ở mọi thời đại. Khi nhắc đến tình mẫu tử thì ai cũng rung động cho dù câu chuyện này nhiều người đã biết. Thậm chí có người thấy mình ở trong đấy.

    PV: Vì sao anh lại chọn sự thay đổi về hình tượng vai diễn của mình?

    Diễn viên Minh Tít: Thực ra là không phải đến thời điểm này, tôi mới mới đầu tư vai diễn ở lĩnh vực sân khấu. Trước khi tôi tham gia phim truyền hình hay làm phim trên YouTube tôi đã đảm nhận rất là nhiều vai chính ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây hầu hết là các vai diễn về nội tâm. Bây giờ sau 10 năm tôi mới có cơ hội đảm nhận một vai chính trên sân khấu.

    Tuy nhiên, tại thời điểm này việc tiếp nhận kịch bản hay nhân vật với bản thân tôi cũng sẽ khác. Tôi cũng cần nhiều lời góp ý để cho vai diễn để mình được hoàn thiện hơn hơn. Vì thực sự thời gian để tập cho vai diễn này với tôi không phải nhiều và phải thực hiện trong điều kiện giãn cách vô cùng khó khăn.

    Nhưng với bản thân tôi không phải vì dịch bệnh mà mình dễ dãi, xuề xoà. Tôi vẫn sẽ nghiêm túc tập luyện, trau chuốt cho vai diễn. Bất kể một lúc nào bước ra ra sân khấu thì tôi đều phải suy nghĩ đắn đo, nắn nót từng bước đi, từng câu nói.

    PV: Với một thị trường sân khấu như ở Hà Nội, có vẻ như những người trẻ như Minh Tít ít cơ hội để tham gia các vở diễn mang tính xã hội hoá?

    Diễn viên Minh Tít: Ngoài công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi còn làm thêm công tác truyền thông. Khán giả biết đến tôi đa phần là các bạn trẻ. Khi tôi đưa thông báo sẽ tham gia và công diễn vở Tình mẹ thì hầu hết khán giả trẻ đều không biết có một loại hình sân khấu kịch như vậy.

    Người trẻ bây giờ họ không tới sân khấu xem kịch mà họ thích xem phim ở rạp, trên truyền hình hay YouTube. Nhưng tôi vẫn nỗ lực quảng bá quảng bá cho vở diễn nói riêng và kịch nói chung. Để từ đó những khán giả trẻ hiểu được có một loại nghệ thuật như vậy để duy trì văn hoá nghệ thuật sân khấu. Đây là điều mà bản thân tôi tâm huyết từ những ngày đầu về Nhà hát Kịch Hà Nội cho đến bây giờ. Hiện tại, sân khấu kịch bán vé là rất khó, và thường không được nhiều. Thậm chí hầu hết là vé tặng. Đây là một điều hết sức đáng buồn. 

    Tuy nhiên, có một tín hiệu vui động viên cho các nghệ sĩ khi mà mọi người đến xem lại rất thích thú, có người vỡ oà: Hoá ra xem kịch nó hay như thế này! Để mọi người yêu sân khấu kịch hơn, chúng ta cần tuyên truyền nhiều hơn. Có những nghệ sĩ có thế mạnh về mảng phim truyền hình, nổi tiếng ở các trang mạng xã hội. Họ cũng đang có những cách riêng để có thể kéo khán giả của mình về với sân khấu. Do đó, với tôi cách nào đi chăng nữa thì nó cũng rất đáng trân trọng.

    PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

    Minh Tít tên thật là Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, và hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nam diễn viên 8X được biết đến qua lối diễn thông minh, dí dỏm trong những video hài hước, vui nhộn của Kem xôi. Một số phim ghi dấu ấn Minh Tít gồm: Tuổi thanh xuân, Sát thủ Online, Những cánh hoa trước gió... Anh thực sự nổi lên khi đóng Táo quân 2017. Bộ phim 500 nhịp yêu là dự án đầu tiên Minh Tít chuyển hướng vai trò sản xuất kiêm diễn viên.

    Lạc Thành

    Bài đăng trên Tạp chí in Đời sống& Pháp luật số Thứ 5 (174)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-vien-minh-tit-toi-khong-muon-moi-nguoi-chi-goi-minh-la-dien-vien-hai-a517650.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan